Cụ ông 89 tuổi bị con ruột đánh nhập viện

Chiều ngày 31-8, cụ Nguyễn Văn Lẫm (89 tuổi, ấp Tân Phú, xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) vẫn còn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Đầm Dơi.

Cụ Lẫm cho biết ông bị chính con trai út của mình là ông Nguyễn Văn Ngữ (44 tuổi) đánh sau khi xảy ra mâu thuẫn bất đồng với ông vào tối 29-8.

Cụ Lẫm đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Đầm Dơi (ảnh chụp ngày 31-8)

Cụ Lẫm kể sau khi đánh ông, Ngữ còn khóa cửa, tắt đèn và nhốt ông lại ở nhà sau. "Hơn một tiếng đồng hồ sau thì vợ Ngữ mới mở cửa cho tôi ra”.

Khi biết được sự việc, các người con còn lại của cụ Lẫm đưa ông đến trình báo công an xã Tân Dân. Sau đó gia đình đưa cụ đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Đầm Dơi.

Bệnh viện cho biết cụ Lẫm bị gãy xương bàn tay (lóng thứ 4). Hai tay cụ Lẫm vẫn còn bầm tím, các ngón tay sưng phù.

Là người thân trong gia đình, khi biết được em trai mình đánh cha, bà Nguyễn Tiết Huệ cho biết giữa cụ Lẫm và Ngữ có tồn tại mâu thuẫn. Cụ thể là phần đất của cụ Lẫm bị Ngữ âm thầm chuyển quyền sử dụng. Khi biết được, cụ Lẫm có kiện ra tòa.

TAND huyện Đầm Dơi và tỉnh Cà Mau tuyên buộc Ngữ trả lại đất cho cụ Lẫm. “Cách đây hơn một tháng khi cụ làm đơn gởi cơ quan thi hành bản án thì Ngữ có ra nhà tôi rước ông về ở chung. Nhưng không ngờ giữa ông và Ngữ có xảy ra mâu thuẩn đến nổi nó đánh cha đến nhập viện”- bà Huệ nói.

Ông Trần Bá Đởm - trưởng công an xã Tân Dân - cho biết: “Ngày 31-8, công an xã có mời ông Ngữ lên làm việc, tuy nhiên do ông Ngữ bận nên hẹn hôm sau".

Theo TẤN THÁI (TTO) 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.