Nghi con trai tâm thần 60 tuổi sát hại cha 85 tuổi

(PLO)- Người con bị bệnh tâm thần, sau khi đánh đập bố ruột ở quận 12, TP.HCM thì chạy lên gác cố thủ.

Ngày 16-4, Công an quận 12, TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan lập hồ sơ điều tra vụ án mạng trên địa bàn.

Nạn nhân là ông NTĐ (85 tuổi, quê Thanh Hoá) sống tại căn nhà phía sau tiệm thuốc tây trên đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM.

Khoảng 4 giờ sáng ngày 15-4, vợ ông Đ. từ trong nhà hốt hoảng chạy ra hô hoán, kêu cứu về việc con trai là NK (60 tuổi, ngụ Thanh Hóa) đang đánh đập bố ruột.

Người dân nghe thấy tiếng hô hoán, kêu cứu thì chạy tới phát hiện ông Đ. đã tử vong, người con trai thì cố thủ trên gác.

Ông Đ. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Riêng K. được gia đình và công an vận động làm việc. Ban đầu, K. được xác định bị tâm thần, mới từ Thanh Hóa vào TP.HCM ở cùng bố mẹ.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.