Nghi án con trai tâm thần sát hại mẹ ruột

(PLO)- Thấy mẹ đang dọn lúa ngoài sân, Anh dùng rựa chém nhiều nhát khiến bà Ây tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 45 ngày 23-10, tại huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, ông Hồ Văn Cường sau khi làm rẫy về thì phát hiện thi thể vợ là bà Hồ Thị Ây (78 tuổi, ngụ xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng) tử vong.

Nghi án con trai tâm thần sát hại mẹ ruột. Ảnh: CTV

Nhận tin báo, công an đến hiện trường, xác định nghi phạm là Hồ Ngọc Anh (30 tuổi, ngụ huyện Trà Bồng), con ruột bà Ây. Người này có tiền sử về bệnh tâm thần. 

Qua điều tra ban đầu, Anh khai nhận: Trong đầu lúc nào cũng nghe có người thì thầm phải giết cha mẹ. Chiều 23-10, thấy mẹ đang dọn lúa ngoài sân, Anh dùng rựa chém nhiều nhát...

Sau đó, người này bỏ đến nhà chú ở cùng địa chỉ xin tiền, nói về chuyện giết mẹ.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.