Đồng Tháp: Nghi án chồng tâm thần sát hại vợ con

(PLO)- Nửa đêm, người đàn ông nghi bị tâm thần thông báo cho anh rể biết việc mình đã ra tay giết hại vợ con. 

Ngày 7-10, Công an huyện Lai Vung (Đồng Tháp) đang điều tra làm rõ nghi án chồng tâm thần sát hại vợ con.

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Đặng Quốc Hiệp (30 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Hòa Thành) đến gõ cửa nhà thông báo cho anh Đỗ Minh Tâm (anh rể Hiệp) biết việc Hiệp đã giết vợ con.

Đặng Quốc Hiệp tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Anh Tâm chạy đến thì thấy chị NTMT (30 tuổi, vợ Hiệp) đã tử vong trên giường, trên cổ có vết cắt.

Cạnh đó, bé ĐMH (4 tuổi, con Hiệp) nguy kịch và cổ cũng có vết cắt. Bé H. nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào viện.

Hiệp sau đó đã bị người dân bắt giao cho công an.

Được biết, Hiệp có dấu hiệu bệnh tâm thần, từng được chẩn đoán bệnh rối loạn tâm thần. Tại cơ quan công an, Hiện không chịu giao tiếp với ai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.