Chồng tâm thần tạt axit vợ

Sáng 22/2, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm đối với Lê Văn Thái, 50 tuổi, trú tại tổ Nông Lâm, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội về hành vi cố ý gây thương tích. Bị hại trong vụ án này là chị Lỗ Thị Uyên, 39 tuổi, vợ bị cáo.

Theo cáo trạng, năm 2009, Thái và chị Lỗ Thị Uyên kết hôn, thời gian  hung sống tuy ngắn ngủi nhưng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Chị Uyên chuyển về nhà mẹ đẻ ở xã Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội.

Tối ngày 3/3/2010, Thái gọi điện thoại bảo chị Uyên đến nhà để kí đơn li hôn và dọn đồ của chị Uyên về. Khoảng 9h40 ngày 4/3, chị Uyên đến nhà Thái.  Thái gọi chị Uyên lên tầng 2, đưa cho chị tờ đơn li hôn đã viết sẵn, sau đó sang phòng bên cạnh lấy 1 lọ thuỷ tinh màu nâu, nắp nhựa màu xanh đen, bên trong chứa axit sunfuric do Thái mua từ trước, đổ axit ra cốc thuỷ tinh. Thái cầm cốc thuỷ tinh có chứa axit đi đến chỗ chị Uyên đang ngồi đọc đơn li hôn, đứng đối diện rồi hắt thẳng cốc axit vào mặt, người chị Uyên.
 

Chồng tâm thần tạt axit vợ ảnh 1

Đối tượng Lê Văn Thái tại phiên tòa. Ảnh: Hồng Anh

Bị bỏng nặng, chị Uyên cố gắng chạy ra đường kêu cứu và được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bản kết luận giám định pháp y kết luận chị Uyên bị sẹo bỏng toàn bộ vùng mặt, cổ, mặt biến dạng, ảnh hưởng đến thẩm mĩ và cử động cổ 65%, tổn hại sức khoẻ 95%. Lê Văn Thái bị công an huyện Gia Lâm bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Thái khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo bản giám định pháp y tâm thần số 47 của Hội đồng giám định pháp y Hà Nội, Thái bị bệnh rối loạn tâm thần phân liệt, khả năng nhận thức và kiểm soát hành vi bị hạn chế. Thái là con út trong gia đình có 5 anh chị em, học hết lớp 12 và sinh sống bằng lao động tự do. Lập gia đình với người vợ đầu tiên là chị Phạm Thị Hương và có một con gái sinh năm 1984. Nhưng đến năm 2004, trong một lần phát bệnh, Thái đã giết chết vợ mình. Đối tượng bị TAND Hà Nội xử phạt 9 năm tù. Nhưng Thái chỉ phải thi hành một phần ba bản án, đến cuối năm 2007, Thái được ra trại.

Năm 2009, Thái tiếp tục lập gia đình với chị Lỗ Thị Uyên, chung sống cùng nhau chưa được 1 năm thì đối tượng lại gây án.

Tại phiên toà, chị gái của chị Uyên cho biết: Uyên và cả gia đình đều không biết Lê Văn Thái có tiền sử bệnh tâm thần. Lúc đến tìm hiểu chị Uyên,Thái tỏ ra là một người hoàn toàn bình thường, tốt bụng, luôn tận tình chăm sóc, đưa đón các con của chị đi học. (Trước khi lấy Thái, chị Uyên từng lập gia đình nhưng chồng mất sớm). Nhưngchỉ chưa đầy một năm chung sống, Thái đã bộc lộ nhiều biểu hiện bất thường khiến chị Uyên sợ hãi bỏ về nhà mẹ đẻ. Khi Thái gọi chị đến kí đơn li hôn, tưởng anh ta thuận tình nên chị Uyên không có sự đề phòng.

Trước vành móng ngựa, Thái hết ngọ nguậy quay trước lại quay sau, rồi gãi đầu, gãi chân, lí nhí khai lại hành vi phạm tội. Còn người vợ bị anh ta huỷ hoại ngồi ngay phía sau. Chị run rẩy ngồi không vững, dựa hẳn vào hai người chị gái ở sát bên cạnh. Đầu đội mũ len, mặt đeo kính và khẩu trang che kín, thỉnh thoảng chị lại nấc lên những tiếng khóc nghẹn ngào.

Viện kiểm sát đề nghị mức án 12 – 14 năm tù đối với hành vi phạm tội của Lê Văn Thái. Nhưng sau thời gian nghị án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Thái 20 năm tù về tội cố ý gây thương tích do có tình tiết tăng nặng tái phạm nguy hiểm.

Theo Hồng Anh (Bee)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.