Nghi cha không tỉnh táo gây thương tích ở vùng cổ con trai 6 tuổi

(PLO)- Công an đang làm rõ vết thương ở vùng cổ của bé trai 6 tuổi nghi bị cha ruột không tỉnh táo gây ra.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày17-9, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết đang tạm giữ, lấy lời khai người đàn ông 30 tuổi nghi tấn công con trai bị thương.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, bé trai 6 tuổi (tạm trú ở ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn cấp cứu với vết thương ở cổ.

Phía bệnh viện đã báo cho UBND Thới Tam Thôn về vụ việc. Công an nhanh chóng vào cuộc mời làm việc với cha ruột của bé trai nói trên.

Theo một nguồn tin, tại cơ quan điều tra, người này biểu hiện bất thường, thiếu tỉnh táo và hiện chưa lấy được lời khai.

Bé trai sau đó được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục theo dõi, điều trị. Sức khỏe bé trai hiện đã ổn. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.