Phát hiện 1 triệu USD bị nhuộm đen nghi vận chuyển ra nước ngoài

(PLO)- Một số lượng ngoại tệ lớn bị nhuộm đen được hai hành khách chuẩn bị đưa lên máy bay ra nước ngoài thì bị phát hiện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo điều tra, tối 15-9, qua hình ảnh soi chiếu hành lý ở sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng phát hiện hành lý của hai hành khách là ông TCT (50 tuổi) và ông NKV (46 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra.

Mỗi valy có 12 cọc giấy phủ bằng hóa chất đen, có in hình của đồng tiền mệnh giá 100 USD.
Mỗi valy có 12 cọc giấy phủ bằng hóa chất đen, có in hình của đồng tiền mệnh giá 100 USD.

Lực lượng chức năng phát hiện mỗi valy có 12 cọc giấy phủ bằng hóa chất đen, có in hình của đồng tiền mệnh giá 100 USD, ước tính khoảng 1 triệu USD.

Công an bước đầu xác định hai hành khách trên đi chuyến bay VJ803 khởi hành từ Tân Sơn Nhất đi Bangkok, Thái Lan.

Cơ quan chức năng đang giám định số tiền trên và điều tra làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.