Nghi can dùng dao tấn công vào vùng cổ người phụ nữ ra đầu thú

(PLO)- Nguyễn Cảnh Hoan, nghi phạm dùng dao tấn công nhiều nhát vào vùng cổ người phụ nữ tại Bình Dương, đã ra đầu thú.

Ngày 20-8, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đang tạm giữ Nguyễn Cảnh Hoan (41 tuổi, quê Nghệ An) về hành vi cố ý gây thương tích.

Nguyễn Cảnh Hoan ra đầu thú sau khi gây án.

Trước đó, hôm 18-8, chị Võ Thị Kim T. (34 tuổi, HKTT tại Bình Dương) cùng người thân đang đi ra ngoài ăn sáng tại khu phố Thống Nhất (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương). Khi chị T. vừa lên xe chuẩn bị về thì Nguyễn Cảnh Hoan lao đến từ phía sau, dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ chị.

Sau khi gây án, Hoan thản nhiên bỏ đi, mọi người đưa chị T. đi cấp cứu trong tình trạng mất khá nhiều máu. Hiện tại chị T. đã được phẫu thuật và qua cơn nguy kịch.

Thông tin ban đầu được biết chị T. và Hoan từng có mâu thuẫn trong quá trình làm ăn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.