1 phụ nữ bị người quen tấn công bằng dao vào vùng cổ

(PLO)- Đang đi ăn sáng, chị T. bất ngờ bị người đàn ông từ phía sau lao đến đâm nhiều nhát vào cổ, sau đó người này thản nhiên bỏ đi.

Ngày 19-8, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc chị Võ Thị Kim T. (34 tuổi, trú tại Bình Dương) bị một người đàn ông đâm nhiều nhát vào cổ.

Người đàn ông lao vào đâm nhiều nhát vào cổ chị T. (Ảnh từ camera ghi lại)

Vụ việc xảy ra tại khu phố Thống Nhất (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương).

Theo người nhà, sáng 18-8 chị T. cùng người thân đi ra ngoài ăn sáng. Khi vừa lên xe chuẩn bị đi về thì bất ngờ người đàn ông tên H. lao đến dùng dao tấn công nhiều nhát vào cổ chị T.

Sau khi gây án, hung thủ bình thản bỏ đi. (Ảnh từ camera ghi lại)

Sau khi gây án, người đàn ông này thản nhiên bỏ đi, mọi người đưa chị T. đi cấp cứu trong tình trạng mất khá nhiều máu.

Hiện tại chị T. đang được phẫu thuật tại BV Thủ Đức (TP.HCM).

Cũng theo gia đình, chị T. là chủ một doanh nghiệp nấu ăn. Vợ của người đàn ông đâm chị T. là bạn làm ăn cùng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.