Đâm chết vợ cũ trong phòng trọ vì ghen tuông

(PLO)- Vì ghen tuông, Châu lao vào tấn công tình địch khiến người này trọng thương sau đó Châu tiếp tục đâm chết người vợ cũ.  

Sự việc xảy ra vào tối 6-8 tại căn phòng trọ của chị Ngô Thị Cẩm Tiên (27 tuổi, quê ở Vĩnh Long), ở khu phố 5, phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường sau khi nhận tin báo của người dân để xử lý vụ việc.

Chị Tiên là vợ cũ của Nguyễn Duy Châu (26 tuổi, quê ở Thanh Hóa). Thời gian qua, chị có thuê phòng trọ để ở chung với bạn trai là Nguyễn Quốc Thái (22 tuổi, quê ở Đồng Nai).

Tối 6-8, Châu bất ngờ tìm đến căn phòng trọ này, dùng dao tấn công cả hai người khiến Thái bị thương, sau đó phải cấp cứu tại BV đa khoa Thủ Đức. Chị Tiên thì tử vong với nhiều vết đâm. Châu cũng bị thương, được đưa vào BV quân dân Miền Đông cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn ghen tuông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.