Nam thanh niên nhờ bạn chở đến cầu, nhảy sông tự tử

(PLO)-Trưa ngày 20-7, tại chân cầu Vỹ Dạ trên sông Như Ý, TP.Huế nhiều người làm nghề sông nước vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích một nam thanh niên nhảy sông tự tử vào khuya 20-7.

Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân

Nam thanh niên nhảy sông được xác định là Võ Văn Nam (sinh năm 1994) trú tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng.

Khuya 20-7, Trần Đăng Quốc Tuấn (sinh năm 1994) trú tại đường Lý Nam Đế, TP. Huế được Nam nhờ chở đến cầu Vỹ Dạ để nhận tiền người nhà từ Đà Nẵng gửi ra.

Người làm nghề chài lưới phải dùng dây thép gai rà kiếm

Nhưng khi vừa đến giữa cầu, bất ngờ Nam nhảy xuống xe máy và lao xuống sông Như Ý tự tử.

Chứng kiến Nam tự tử giữa đêm khuya, Tuấn đã gọi điện báo cho những người làm việc với Nam từ Đà Nẵng ra Huế để tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Hiện nay, những người làm nghề chài lưới trên sông vẫn đang dùng mọi biện pháp rà tìm kiếm tung tích nạn nhân dưới lòng sông Như Ý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.