Nam thanh niên giật 200 ngàn của cụ bà 80 tuổi

(PLO)- Nam thanh niên cướp giật chiếc túi vải của cụ bà 80 tuổi, bên trong chứa một chiếc điện thoại và 200.000 đồng.

Ngày 25-1, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hoàng Kỳ (24 tuổi, trú tại Quảng Bình) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 22-1, Kỳ đi bộ từ phòng trọ trên địa bàn xã Đông Dư (Gia Lâm, Hà Nội) đến chợ Thạch Bàn để ăn cơm trưa.

Khi đến đình làng Tổ Khối, Kỳ gặp một cụ bà khoảng 80 tuổi đang đi bộ ngược chiều, trên người có đeo một chiếc túi vải.

Quan sát xung quanh thấy đường vắng, Kỳ giật chiếc túi của cụ bà rồi bỏ chạy. Kiểm tra bên trong túi, Kỳ phát hiện có một chiếc điện thoại VSMART và khoảng 200.000 đồng.

Sau đó ít phút, Kỳ quay lại đường chân đê thì bị tổ công tác của Công an phường Cự Khối phát hiện, bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.