Bị giật túi xách, xịt hơi cay vào mặt trên đường Trường Sa

(PLO)- Khi dừng xe chờ đèn đỏ thì nhóm cướp áp sát, giật giỏ xách trên vai chị T. và xịt hơi cay vào mặt để tẩu thoát. 

 

Ngày 21-1, Công an phường 13, quận 3, TP.HCM tiếp nhận tin trình báo của chị DLTT (32 tuổi, ngụ quận 3) về vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

Khoảng 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày, chị T. được bố chở bằng xe máy đến chỗ làm. Khi đến giao lộ giữa đường Trường Sa và đường Trần Quang Diệu (phường 13, quận 3) thì dừng chờ đèn đỏ.

Khi đèn xanh thì bất ngờ từ phía sau có thanh niên chạy xe máy chở theo đồng bọn áp sát cướp giật chiếc túi xách của chị T. rồi tăng ga tháo chạy.

Nạn nhân hô hoán, đuổi theo thì phía sau một xe máy khác của đồng bọn nhóm cướp áp sát, xịt hơi cay vào mặt bố chị T.

“Nhóm cướp giật có vẻ đã theo dõi, nghiên cứu kỹ và chờ đèn xanh là ra tay ngay. Hơi cay văng vào mắt bố tôi khiến ông phải dừng xe vì choáng” – chị T. thông tin.

Nạn nhân cho biết, trong chiếc ví chứa số tiền khoảng 20 triệu đồng, ngoại tệ, hai chiếc điện thoại, thẻ ngân hàng và các giấy tờ quan trọng.

Đến trưa cùng ngày, một người lạ mặt cho biết vừa nhặt được thẻ ngân hàng và CMND của chị T. nên trả lại. Nạn nhân sau đó đến công an trình báo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.