Giật ví người nước ngoài ở quận 1, sau 4 giờ đã bị bắt

(PLO)- Thanh niên sau khi cướp giật tài sản của người đàn ông nước ngoài đã nhanh chóng bị công an bắt.

Ngày 19-10, Công an quận 1, lấy lời khai, lập hồ sơ bàn giao Phan Anh Quốc (27 tuổi, ngụ quận 1) cho Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, trưa ngày 16-10, người đàn ông quốc tịch Nhật Bản đang đi bộ trên đường Lê Thánh Tôn, khi đến trước số 27, thuộc phường Bến Nghé thì bị nam thanh niên chạy xe máy, giật chiếc bóp.

Tang vật bị công an thu hồi sau khi truy xét vụ cướp giật. Ảnh: CA

Người đàn ông hốt hoảng đến trình báo công an phường Bến Nghé. Tuy nhiên, nạn nhân không nhớ biển số và nhân dạng của thanh niên cướp giật.

Vào cuộc điều tra, Công an quận 1 nhanh chóng xác định được Quốc là người đã cướp giật nên mời làm việc chỉ sau bốn giờ. Công an thu hồi bóp tiền trong đó có nhiều tài sản của người đàn ông ngoại quốc.

Quốc được xác định có hai tiền án về cướp giật tài sản và đang dương tính với ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.