Nam thanh niên đầy hình xăm treo cổ trong rừng

(PLO)- Nạn nhân tử vong khoảng một tuần, mặc áo thun dài tay, quần soọc đen, trên người có nhiều hình xăm.

Ngày 2-3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cho biết: Đang trưng cầu giám định tử thi và thông báo truy tìm tung tích nạn nhân để điều tra vụ việc.

Cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường

Trước đó, khoảng 11g30 ngày 1-3, một người đi rừng phát hiện một thi thể nam giới treo cổ tại vị trí cách đập tràn khoảng 2km thuộc thôn La Bá, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong.

Tại hiện trường, công an ghi nhận thi thể chết trong trạng thái treo cổ trên cây và đang trong giai đoạn phân hủy mạnh.

Nhận định ban đầu của công an, tử thi là nam giới có độ tuổi từ 25 đến 30, chết trước khoảng một tuần.

Nam thanh niên mặc áo thun dài tay, quần soọc đen, trên người có nhiều hình xăm. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.