Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng chết trong tư thế treo cổ

(PLO)- Công an đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Thành.

Ngày 16-12, Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) đang điều tra làm rõ nguyên nhân ông Phạm Văn Thành (55 tuổi, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đức Lập, huyện Đắk Mil) chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Sáng cùng ngày, gia đình phát hiện ông đã chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ở đường Lý Thường Kiệt (thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil).

Sau khi nhận được thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil đã có mặt khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.