Thanh niên chết trong tư thế treo cổ trong phòng trọ

(PLO)- Nhìn qua cửa sổ, chủ nhà trọ tá hỏa phát hiện thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ ở trong phòng.

Ngày 16-11, Công an TP Cần Thơ đang điều tra làm rõ việc Lê Minh Ch. (18 tuổi, ngụ huyện Vị Thủy, Hậu Giang) tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng trọ.

Nơi phát hiện thanh niên chết trong tư thế treo cổ

Thông tin ban đầu, Ch. là nhân viên bảo vệ một quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (Phường An Khánh, quận Ninh Kiều). 

Sáng 15-11 Ch. đi làm bình thường. Đến chiều, người này về phòng trọ (ở khu vực 2, phường An Khánh) đóng cửa lại.

Khoảng 18 giờ tối, không thấy Ch. đi làm nên chủ quán cà phê điện thoại cho Ch. nhiều lần nhưng không được. Do đó chủ quán nói nhân viên đến phòng trọ Ch. tìm

Nhân viên quán cà phê cùng chủ trọ tới, nhìn qua cửa sổ phòng Ch. thì tá hỏa phát hiện Ch. tử vong trong tư thế treo cổ.

Được biết Ch. vừa chuyển đến nhà trọ này một ngày trước đó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.