Một trưởng công an xã chết trong tư thế treo cổ

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Công an xã Điền Trung, được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại chuồng trâu của gia đình.

Sáng 13-2, ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Điền Trung (huyện Bá Thước, Thanh Hóa) xác nhận Trưởng Công an xã Điền Trung là ông Nguyễn Văn Sơn (41 tuổi) tử vong trong tư thế treo cổ.

Chuồng trâu, nơi phát hiện ông Nguyễn Văn Sơn tử vong. Ảnh: CTV

Theo ông Thành, sớm cùng ngày gia đình thức dậy nhưng không thấy ông Sơn trong nhà, họ đi tìm  thì phát hiện ông Sơn đã chết từ trước đó trong tư thế treo cổ tại chuồng trâu của gia đình. 

Hiện Công an huyện Bá Thước xuống hiện trường để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Sơn.

Ông Nguyễn Văn Sơn làm Trưởng Công an xã Điền Trung đã gần 2 nhiệm kỳ. Vào chiều tối qua (12-2), gia đình ông tổ chức ăn uống và ông không có xảy ra mâu thuẫn với ai.

Hiện ông Sơn có hai con và vợ đang làm giáo viên tại địa phương

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.