Nam thanh niên chết trong rừng thông, để thư tuyệt mệnh

(PLO)- Nạn nhân để lại 1 chiếc xe máy, các giấy tờ tùy thân và 1 bức thư tuyệt mệnh.

Khoảng 12 giờ 30 ngày 27-4, người dân tại làng Jut 1 (xã Ia Đêr, huyện Ia Grai, Gia Lai) phát hiện thi thể một người đàn ông trong tư thế treo cổ tại đồi thông nên đã trình báo lên cơ quan chức năng.

Nơi phát hiện thi thể nam thanh niên

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường, xác định nạn nhân là Võ Đình Vương (29 tuổi, trú phường Thống Nhất, TP Pleiku).

Tại hiện trường, nạn nhân để lại 1 chiếc xe máy, các giấy tờ tùy thân và 1 bức thư tuyệt mệnh.

Nội dung trong thư thể hiện, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, trong người lại mang bệnh hiểm nghèo nên anh Vương đã tìm cách tự tử để giải thoát.

Sau khi tổ chức các bước giám định, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân để gia đình tổ chức an táng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.