Người phụ nữ treo cổ tự tử trong nhà

(PLO)- Khi chồng và con đi ăn giỗ trở về thì bàng hoàng nhìn thấy chị G. đã tử vong trong tư thế treo cổ ở nhà riêng.

Sáng 26-3, tin từ UBND phường Hương Sơ (TP Huế, Thừa Thiên-Huế) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ một phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ ở nhà riêng.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 25-3, khi chồng và con gái chị G. (37 tuổi, trú phường Hương Sơ) đi ăn giỗ trở về thì phát hiện cửa nhà bị khóa bên trong. Nghĩ có chuyện chẳng lành, mọi người phá cửa vào nhà thì phát hiện chị G. đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị G. là do chị tự tử.

Hàng xóm nạn nhân cho hay cách đây hơn hai năm, chị G. có liên quan đến một vụ vỡ hụi nên vào miền Nam sinh sống. Gần một năm nay chị G. về Huế sinh sống và có dấu hiệu bị trầm cảm.

Được biết chị G. có chồng và hai con gái.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.