Nam thanh niên chết trong thế treo cổ trên cây sung

(PLO)- Người dân hoảng hốt phát hiện một nam thanh niên người Đà Nẵng tử vong trong tư thế treo cổ trên một cây sung gần bờ suối ở Huế.

Ngày 21-3, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) cho biết đã làm rõ vụ nam thanh niên được phát hiện tử vong trong rừng với tư thế treo cổ trên cây.

Nạn nhân là anh DQH (23 tuổi, trú tổ 63, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.

Trước đó, vào ngày 20-3, ông Nguyễn Sang (59 tuổi, trú thôn Bạch Thạch, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc) phát hiện một nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ trên một cây sung gần bờ suối Đầm Dẻ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng của Công an huyện Phú Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm và anh H. tử vong do tự treo cổ tự vẫn.

Cơ quan công an đã liên lạc với gia đình anh H. để đưa nạn nhân về lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.