Nam công nhân bị sét đánh tử vong

(PLO)- Khi gần tới khu công nghiệp để làm việc, nam công nhân đã bị sét đánh tử vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng nay (22-4) tại khu vực Khu công nghiệp Nội Bài (xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Theo người dân nơi xảy ra sự việc, vào thời điểm trên, một số người đi qua tuyến đường làng Xuân Bách thì phát hiện một nam thanh niên đã tử vong, bên cạnh là chiếc xe máy. Người dân sau đó đã báo cho chính quyền địa phương.

Hiện trường công nhân bị sét đánh tử vong. Ảnh: Thạch Ngô

Ông Hoàng Trí Dũng - Trưởng phòng Kinh tế huyện Sóc Sơn cho biết người bị sét đánh tử vong là anh Nguyễn Thế Phương (32 tuổi, trú tại xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn). Anh Phương là công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Nội Bài, trên đường đi làm thì xảy ra sự việc nói trên.

Trong sáng 22-4, trên địa bàn huyện Sóc Sơn có mưa to kèm sấm sét.

Hiện thi thể nạn nhân đã được gia đình đưa về tổ chức mai táng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.