Đi bắt ốc, hai người bị sét đánh chết

(PL)- Ngày 12-9, Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết khoảng 14 giờ chiều 12-9 trên địa bàn phường Cam Thuận, TP Cam Ranh xảy ra vụ sét đánh làm hai người thiệt mạng.

Nạn nhân được xác định là chị Ngô Thị Phương Hải và Phạm Thị Ngọc Bích, cùng trú tại tổ dân phố Đá Bạc, phường Cam Linh, TP Cam Ranh.

Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên hai chị Hải, Bích và một số người khác đi đến khu vực vịnh Cam Ranh để bắt ốc, ít phút sau thì trời đổ mưa lớn kèm theo sấm sét. “Tôi nghe mọi người báo có hai người bị sét đánh nằm ngoài bờ biển nên nhanh chóng chạy ra hiện trường. Lúc đó, tôi thấy hai người nằm bất động, một người thì đã chết rồi. Người phụ nữ còn lại nằm mặt úp dưới nước. Tôi kiểm tra còn thở nên hô hấp nhân tạo nhưng rồi cũng không cứu được” - anh Lê Văn Bình, một người dân ở tổ dân phố Thuận Hưng, phường Cam Thuận, kể.

A.BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.