1 người dân bị sét đánh, tử vong trong vườn nhà

(PLO)- Chiều nay (18-4), ông Lê Văn Vịnh, Chủ tịch UBND xã Quang Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sét đánh chết một người dân rất thương tâm. 

Khoảng 14 giờ chiều 18-4, Lê Văn Dũng (trú xóm 6, xã Quang Sơn) ra chăm sóc vườn. Khi anh Dũng đang đứng bên cây bạch đàn trong vườn thì bị sét đánh trúng người khiến anh gục tại chỗ.

"Lúc này người thân và người dân đến thấy người anh Dũng còn nóng, liền sơ cứu, hô hấp và lấy bùn ao lên tấp người nằm trên đất để cứu. Sau đó, xe cấp cứu đến chở anh Dũng đến BV Đa khoa huyện Đô Lương cấp cứu nhưng anh đã tử vong. Tại hiện trường cho thấy cây bạch đàn và các cây trong vườn không bị sét đánh khô cháy" - ông Vịnh nói.

Được biết anh Dũng đã có ba người con, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Vịnh và lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Quang Sơn đã đến gia đình anh Dũng thăm viếng, động viên, trao tiền hỗ trợ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.