Một trưởng phòng Sở NN&PTNT Bình Dương tử vong tại nhà riêng

(PLO)- Theo một số đồng nghiệp, khi cơ quan tổ chức họp giao ban thì ông S. vắng mặt, nhiều người liên lạc qua điện thoại nhưng không được.

Chiều 7-5, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của ông HHS (56 tuổi) tử vong tại nhà riêng trong tư thế treo cổ.

Nạn nhân hiện là trưởng Phòng Tổ chức cán bộ của Sở NN&PTNT tỉnh Bình Dương.

Thi thể nạn nhân được đưa khỏi hiện trường. 

Theo một số đồng nghiệp, sáng nay khi cơ quan tổ chức họp giao ban thì ông S. vắng mặt, nhiều người liên lạc qua điện thoại nhưng không được. Đến chiều cùng ngày, người thân mới phát hiện ông S. chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Được biết ông S. sống độc thân trong một căn nhà nằm sâu trong hẻm. Trước khi xảy ra vụ việc ông vẫn đến cơ quan làm việc bình thường.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.