Cứu cô gái nhảy cầu, nam thanh niên chết đuối

(PLO)- Thấy bạn gái nhảy cầu tự vẫn, nam thanh niên đã nhảy theo cứu nhưng bị nước cuốn chìm tử vong. 

Đêm 6-4, lực lượng chức năng huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) đã tìm thấy thi thể nam thanh niên bị chết đuối khi cứu cô gái nhảy cầu tự tử vào chiều cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, do buồn chuyện gia đình nên cô gái tên Phương (ngụ huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) đi nhậu. Sau đó, Phương cùng ba nam thanh niên đi về nhà. Khi đến khu vực cầu Tàu (thị trấn Dầu Tiếng) thì bất ngờ cô gái leo qua lan can cầu, gieo mình xuống sông Sài Gòn.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân trong đêm. Ảnh: CTV

Phát hiện sự việc, ba nam thanh niên nhanh chóng nhảy theo xuống sông và kịp thời cứu được cô gái. Tuy nhiên, một thanh niên đã bị nước cuốn chìm.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ tỉnh Bình Dương đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân trên sông Sài Gòn đoạn chảy qua khu vực cầu Tàu. Đến khuya cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.