Một thanh niên nằm chết giữa đường với nhiều nghi vấn

(PLO) - Ngày 22-10, tin từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang tiến hành điều tra cái chết của một thanh niên nằm chết giữa đường tại địa bàn xã Đông Hà, huyện Đức Linh.

Tối 21-10, vợ chồng ông Nguyễn Minh Tuân và bà Nguyễn Thị Hạnh, trú tại huyện Đức Linh, đến Công an xã Đông Hà, huyện Đức Linh trình báo vừa bị cướp sợi dây chuyền tại đường liên thôn, thuộc xã Đông Hà. Khi lực lượng công an đến hiện trường phát hiện một thanh niên nằm chết cách hiện trường vụ cướp khoảng 100 m. Nạn nhân sau đó được xác định là Phạm Văn Ngọc (SN 1983), trú tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh (Bình Thuận). 

Theo khai báo của vợ chồng ông Tuân, bà Hạnh, khi cả hai chở nhau đi ăn tối về đến đường liên thôn, thuộc xã Đông Hà thì bị hai thanh niên chặn xe cướp sợi dây chuyền của bà Hạnh.

Khi bị cướp, ông Tuân rút dao bấm mang theo trong người đâm loạn xạ khiến hai thanh niên trên bỏ chạy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.