Người đàn ông tự thiêu sau khi chém vợ trọng thương

Bị vợ nghi ngờ ngoại tình, người đàn ông 58 tuổi dùng kiếm chém gục bà này rồi đóng cửa nhà, tưới xăng đốt xe máy tự thiêu.
Chiếc xe máy mà ông Thành đốt. Ảnh: H. Lê

Chiếc xe máy mà ông Thành đốt. Ảnh: H. Lê

Rạng sáng 18/10, bà Võ Nguyễn Thị Thọ (60 tuổi, ngụ huyện Tuy Phong, Bình Thuận) xảy ra cãi vã với chồng Nguyễn Ngọc Thành (58 tuổi) vì nghi ngờ ông này ngoại tình. Tức giận, ông Thành dùng kiếm tự chế chém vợ nhiều nhát.

Nghe tiếng kêu la thất thanh, người dân chạy đến thấy bà Thọ nằm gục trong nhà nên đưa đi cấp cứu.

Tưởng vợ đã chết, ông Thành đóng cửa, dựng xe máy giữa nhà rồi tưới xăng đốt. Thấy lửa bùng lên, người dân phá cửa xông vào dập đám cháy thì phát hiện thi thể ông Thành bị cháy đen, nằm chết trong hồ nước phía sau nhà.

Vụ việc đang được Công an Bình Thuận đang điều tra.

Theo VnExpress

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.