Một người đàn ông chết trong quán nước ven đường

(PL)- Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an huyện Krông Búk, Đắk Lắk đã bàn giao thi thể một người đàn ông (chưa xác định danh tính) chết trong quán nước ven đường cho chính quyền địa phương lo mai táng.

Sáng 15-9, ông Bùi Ngọc Thương (trú thôn 14, xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk) dọn hàng ra quán nước của gia đình ven quốc lộ 14 thì phát hiện một người đàn ông nằm chết úp mặt dưới nền đất. Nhận được tin báo, Công an xã Pơng Đrang đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng Công an huyện Krông Búk tiến hành khám nghiệm. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tuổi khoảng 50, không có giấy tờ tùy thân, không có dấu vết máu hay hung khí lạ trên người.

Một số người dân địa phương cho biết người này thường đi nhặt rác kiếm sống và hay vào các quán nước ven đường ngủ lại qua đêm.

QUANG NAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.