Một phụ nữ rơi từ tầng 4 chung cư ở quận 5

(PLO)- Người phụ nữ luống tuổi được phát hiện rơi từ tầng 4 chung cư ở quận 5 xuống đất, tử vong tại chỗ.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều 3-7 tại chung cư trên đường Nguyễn Duy Dương (phường 8, quận 5, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là phụ nữ, khoảng 37 tuổi, sống tại tầng 4 của chung cư. Vào thời điểm trên, nhiều người dân nghe thấy tiếng động mạnh nên chạy ra thì phát hiện người phụ nữ nằm bất động dưới đất.

Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra. Ảnh: H.Tâm

Nhiều người chạy tới cố gắng cứu chữa nhưng nạn nhân đã tử vong. Cảnh sát sau đó có mặt. Thi thể người phụ nữ sau đó được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra.

Theo tìm hiểu, nạn nhân sống cùng gia đình ở tầng 4 của chung cư nhiều năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.