1 bệnh nhân bệnh viện Sóc Trăng nhảy lầu tự tử

(PLO)-  Vào điều trị bệnh thận tại BV đa khoa tỉnh Sóc Trăng được 2 ngày, anh Ch. nhảy lầu tử vong dù trước đó đã được can ngăn.

Tối 8-5, tại  BV đa khoa tỉnh Sóc Trăng  một bệnh nhân đã nhảy từ lầu 5 xuống đất để tự tử và đã tử vong. Thanh niên xác định tên L.K.Ch (32 tuổi, ngụ tại phường 7, TP Sóc Trăng và 2 ngày trước khi nhảy lầu tự tử đã vào điều trị bệnh thận tại BV đa khoa tỉnh Sóc Trăng.

BV đa khoa tỉnh Sóc Trăng nơi đã có 3 trường hợp nhảy lầu tự tử (ảnh CAO XUÂN)

Thông tin ban đầu cho biết, tối 8-5, anh Ch rời phòng điều trị ra ngoài và hỏi thăm một bác sĩ lối lên tầng cao nhất (lầu 9).

Khi đến lầu 6 bất ngờ anh này leo qua lan can với ý định nhảy xuống đất nhưng được một người thân phát hiện nên can ngăn và đưa xuống lầu 5, nhưng khi đi tới lầu 5 anh Ch tiếp tục trèo qua lan can rồi gieo mình xuống đất tử vong ngay tại chỗ. Được biết anh Ch mới lập gia đình cách đây chưa đầy 4 tháng.

Đây là trường hợp thứ 3 nhảy lầu tự tử xảy ra tại BV này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.