Mời bia không được, đập ly đâm bạn nhậu tử vong

(PLO)- Mâu thuẫn do mời bia bất thành, Nguyễn Minh Luân đã gây án.

Ngày 5-8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt Nguyễn Minh Luân (33 tuổi, trú phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) về hành vi giết người.

Nguyễn Minh Luân tại cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Luân khai khoảng 9 giờ ngày 4-8 cùng bốn người khác đến nhậu tại một quán trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột. Nhậu xong, nhóm Luân tiếp tục đến quán cà phê hát cho nhau nghe ở đường Hoàng Hoa Thám (TP Buôn Ma Thuột) để hát và nhậu tiếp.

Tại đây, Luân mời bia ông Nguyễn Khắc Hiệp (46 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) nhưng bị từ chối. Luân đã đập ly và dùng mảnh ly đâm vào người ông Hiệp khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Nơi xảy ra sự việc.

Sau khi đâm người, Luân về nhà lấy quần áo để bắt xe vào TP.HCM nhưng được sự vận động của gia đình và cơ quan chức năng, Luân đã trở về đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.