Đâm chết bạn nhậu vì đã bỏ về nhưng vẫn bị rượt đánh

(PLO)- Bị lớn tiếng chửi mắng, Hòa bỏ về thì đối thủ cầm ly rượt theo nên chạy vào bếp lấy dao ra nghênh chiến…

Ngày 1-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Minh Hòa (25 tuổi, xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) về tội giết người.

Nạn nhân trong vụ án này là Hà Văn Tiến, ngụ thị trấn Dương Đông (Phú Quốc).

Phạm Minh Hòa tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Hòa khai vào trưa 11-7 có tổ chức nhậu tại nhà của ông Huỳnh Văn Hưng ở thị trấn Dương Đông, ông Hưng kêu cháu ruột là Tiến ở gần đó đến nhậu cùng.

Trong lúc chén chú chén anh thì giữa Hòa và Tiến xảy ra mâu thuẫn, Tiến chửi nên Hòa bỏ về thì bị Tiến dùng ly thủy tinh rượt đánh.

Tức giận Hòa chạy vào nhà bếp của ông Hưng lấy dao Thái Lan chạy ra đánh nhau với Tiến. Tiến bị đâm và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, còn Hòa thì đến cơ quan công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.