Mâu thuẫn trong khi nhậu, dùng dao đâm chết bạn

(PLO)- Bị đánh liên tiếp vào mặt, Việt rút dao đâm Đại ngã gục.

Ngày 13-6, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Phú Riềng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra đêm 12-6.

Mâu thuẫn trong khi nhậu, dùng dao đâm chết bạn ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, khuya 12-6, Lê Văn Việt và Nguyễn Hữu Đại (cùng 21 tuổi), cùng một số người bạn tổ chức ăn nhậu tại một ngôi nhà lán, nằm giữa vườn cao su tại xã Bình Sơn (huyện Phú Riềng).

Tại đây, lời qua tiếng lại mọi người đã xảy ra mâu thuẫn. Đại dùng tay đánh liên tiếp nhiều cái vào mặt Việt.

Bị đánh, Việt cũng chống trả quyết liệt và dùng dao đâm một nhát vào người Đại, khiến nạn nhân ngã gục.

Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng Đại đã tử vong vì vết thương quá nặng. Việt cũng bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.