Án mạng vì việc trách bạn 'nhậu không rủ'

(PLO)- Khi đã được can ngăn ra, Ph. về nhà nhưng sau đó lại cầm dao tới và bị đánh chết.

Ngày 9-6, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đang điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân tử vong là anh Phạm Văn Ph. (40 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau, tạm trú huyện Bình Chánh).

Thông tin ban đầu, chiều 7-6, Trần Văn Tiền (39 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) và Lê Tấn Phát (30 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) ngồi nhậu với một người bạn tại nơi ở của cả hai trên địa bàn xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

Lúc này Ph. về, do ở gần và có quen biết nên cầm dao, đi tới chỗ mấy người này đang nhậu. Ph. có biểu hiện say xỉn, to tiếng trách móc ý rằng "sao nhậu mà không rủ".

Hai bên nói qua nói lại thì người dân can ngăn, đưa Ph. về nhà nằm nghỉ. Tuy nhiên, chừng 10 phút sau, người này quay lại và được cho là cầm dao dọa chém nhóm Tiền, Phát.

Tiền lấy một cây sắt dài hơn 1,2m, Phát lấy ghế inox cùng đánh Ph. khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Tiền và Phát sau đó đến công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.