Xin ngủ nhờ rồi hiếp dâm luôn vợ bạn nhậu

(PLO)- Sau khi bạn nhậu say, Giỏi xin ngủ nhờ rồi khống chế hiếp dâm vợ bạn nhậu.

Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Lê Văn Giỏi (33 tuổi, ngụ phường Núi Sam, TP Châu Đốc) về hành vi hiếp dâm.

Lê Văn Giỏi. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ 30 tối 26-5, Giỏi cùng một số người nhậu tại nhà bà T. (41 tuổi).

Chồng bà T. say thì Giỏi cùng nhóm nhậu tới một nhà khác tiếp tục ướng rượu. Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, Giỏi trở lại xin ngủ nhờ nhà bà T.

Bà T. vừa đóng cửa lại thì bị Giỏi dùng tay đánh mạnh vào trán.

Sau đó Giỏi lấy một vật nhọn kề vào cổ bà T. uy hiếp, khống chế để hiếp dâm. Xong xuôi, Giỏi còn đánh bà T, nạn nhân bèn giả vờ chết khiến Giỏi sợ hãi trốn khỏi hiện trường.

Sau đó, bà T. đi trình báo công an, tới trưa 27-5 thì Giỏi đầu thú.

Giỏi là người nghiện ma túy và từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.