Mâu thuẫn nơi đỗ xe, chủ tiệm cắt tóc bị đánh ngã rồi tử vong

(PLO)- Chủ tiệm cãi vã với tài xế về việc đỗ xe trước nhà mình, ông này bị đánh ngã xuống đường và tử vong hai ngày sau.

Sáng 30-6, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết đã triệu tập Phan Tín (31 tuổi, ngụ phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) để điều tra làm rõ mâu thuẫn dẫn đến cái chết của ông N.V.T (57 tuổi, ngụ đường Nguyễn Phước Nguyên.

Theo điều tra ban đầu, ngày 25-6, Tín lái ô tô đỗ trước tiệm cắt tóc của ông T. Ông T yêu cầu tài xế đi nơi khác đậu nên hai bên xày ra mâu thuẫn.

Sau đó, hai người cãi cọ lớn tiếng dẫn đến xô xát. Tín dùng tay đấm ông T một cái khiến ông té ngã, đập đầu xuống đường, bất tỉnh.

Lúc này, Tín thấy con của ông T cầm dao từ nhà chạy ra nên hoảng sợ, lên ô tô bỏ chạy. Ông T được đưa vào bệnh viện cấp cứu đến sáng 27-6 thì tử vong.

Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.