Vợ mâu thuẫn với đồng nghiệp, chồng bị đâm chết

(PLO)- Nghe vợ có mâu thuẫn, người chồng tìm đồng nghiệp của vợ để nói chuyện thì bị đâm chết.

Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra và truy tìm hung thủ gây ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong, một người bị thương nặng.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Ảnh: KD

Nạn nhân là anh Lê Văn N. (35 tuổi), người bị thương là anh Lê Phương T. (33 tuổi, cùng quê ở Đồng Tháp).

Chiều tối 15-6, người dân thấy một nhóm người cầm dao truy sát anh N. và anh T. khiến hai người này gục ngã trên đường N11 (thuộc Khu công nghiệp Đại Đăng, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Gây án xong, nhóm người gây án nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Người dân nhanh chóng chuyển hai nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh N. đã tử vong.

Được biết, trước đó vợ anh N. có xảy ra mâu thuẫn với một đồng nghiệp tại công ty. Nghe vợ nói, anh N. đã đi tìm người này để nói chuyện, sau đó thì xảy ra vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.