Dùng búa tấn công bố vợ vì mâu thuẫn chuyện đặt tên con

(PLO)- Chỉ vì mâu thuẫn trong việc đặt tên cho con trai mới sinh mà con rể đã dùng búa đập vào vùng cổ của bố vợ.

Chiều 24-6, Công an xã Trung Chính, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đã bắt giữ Lê Đức Hoàng (32 tuổi, ngụ ở xã Trung Chính) theo lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Lê Đức Hoàng bị công an bắt giữ sau thời gian trốn truy nã. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó vào khoảng cuối tháng 4-2019, giữa Hoàng và bố vợ là ông Lê Văn Bộ (51 tuổi), ngụ xã Trung Chính, huyện Nông Cống, Thanh Hóa có mâu thuẫn trong việc đặt tên khai sinh cho con trai của Hoàng.

Hoàng đã dùng búa tấn công vào vùng cổ khiến bố vợ thượng tật 41%.

Sau khi gây án, Hoàng bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị Công an huyện Nông Cống ra lệnh truy nã.

Đến chiều 23-6, sau khi nhận tin báo của quần chúng, Công an xã Trung Chính đã vây bắt được Hoàng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.