Mang ma túy thuê sang Trung Quốc, bị biên phòng bắt giữ

(PLO)- Người này bị bắt cùng ba bịch nylon ma túy đá và hai bịch thuốc lắc.

Bộ đội biên phòng Đồn Bắc Sơn vừa phối hợp với Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm của Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang một người vận chuyển số lượng ma túy lớn.

Bộ đội biên phòng tuần tra biên giới. Ảnh minh họa

Trưa 13-9 tại khu vực mốc 1367(2) - 500 thuộc phường Hải Yên, TP Móng Cái (Quảng Ninh), Nguyễn Văn Thành (29 tuổi, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, Thái Bình) bị bắt quả tang khi mang ba túi nylon ma túy đá, 180 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc).

Theo Thành, số ma túy trên được một người đàn ông tên Hiếu (chưa rõ lai lịch) nhờ vận chuyển qua Trung Quốc. Sau khi nhận hàng Hiếu sẽ trả công cho Thành.

Lực lượng biên phòng đã bắt giữ Thành cùng tang vật, đưa về Đội công tác biên phòng Km3 - Đồn Biên phòng Bắc Sơn để lập biên bản, tiến hành các bước xử lý tiếp theo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.