2 thiếu nữ mang 1 kg ma túy đá qua cửa khẩu

(PLO)- Ngoài 1 kg ma túy, khám xét trên người 2 cô gái này, lực lượng biên phòng còn phát hiện thêm gần 400 viên màu hồng nghi là ma túy tổng hợp.

Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y (tỉnh Kon Tum) cho biết vừa phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu bắt giữ được hai người vận chuyển ma túy.

Tang vật thu được từ Lương Thị Trang và Y Thảo

Theo đó, vào khoảng 12 giờ 30 trưa 24-8, trong quá trình phối hợp giám sát người, phương tiện nhập cảnh qua cửa khẩu Bờ Y, lực lượng chức năng phát hiện Lương Thị Trang (24 tuổi, quê Thanh Hóa) và Y Thảo (24 tuổi, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) có nhiều dấu hiệu khả nghi nên đã yêu cầu đưa hành lý vào máy soi.

Quá trình sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện hai cô gái cất giấu trong hành lý xách tay khoảng 1 kg ma túy dạng đá. Khám xét trên người, lực lượng biên phòng còn phát hiện thêm gần 400 viên màu hồng nghi là ma túy tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.