Khởi tố 3 người về tội bắt người trái pháp luật

(PLO)- Sau thỏa thuận, bà P. nhận tiền rồi cắt liên lạc nên bị tìm đến...

Ngày 15-1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) đã khởi tố, bắt tạm giam Vương Tấn Đạt (36 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang); Huỳnh Tấn Vũ, Lê Trúc Diễm (26 tuổi và 44 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ) về tội bắt người trái pháp luật.

Bị can Vương Tấn Đạt và Huỳnh Tấn Vũ. Ảnh: Hải Dương

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 12-2019, Diễm có nhờ bà NDP (ngụ TP Cần Thơ) mai mối giới thiệu phụ nữ kết hôn với người Trung Quốc với số tiền 170 triệu đồng. Diễm đã đưa cho bà P. trước 70 triệu đồng.

Tuy nhiên, bà P. không đưa cô dâu ra máy bay như đã thỏa thuận mà còn tắt điện thoại.

Bị can Lê Trúc Diễm. Ảnh: Hải Dương

Đến ngày 5-1, Diễm cùng Vũ và Đạt hẹn gặp bà P. ở quán cà phê trên địa bàn phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh. Tại đây, cả ba đánh, dùng dao khống chế bà P. lên xe để đưa về TP.HCM.

Trên đường đi, họ bị công an phát hiện và bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.