Không đòi được tiền, bắt luôn con nợ

(PLO)- Từ TP.HCM xuống Bình Minh đòi tiền nhưng con nợ không trả nên ba người bắt luôn con nợ đưa lên TP.HCM.

Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ đối với Vương Tấn Đạt (36 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang), Huỳnh Tuấn Vũ (26 tuổi) và Lê Trúc Diễm (44 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi bắt người trái pháp luật.

Đối tượng Lê Trúc Diễm tại cơ quan công an. Ảnh: Hải Dương

Theo thông tin ban đầu, trưa 5-1, Đội CSGT 19.1 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long) làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1 (đoạn qua xã Tân Ngãi, TP Vĩnh Long) thì phát hiện ô tô 51H-080.66 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra.

CSGT phát hiện chị NDP (46 tuổi) có biểu hiện không bình thường nên đưa về trụ sở làm việc.

Tại đây, Diễm khai có cho chị P. mượn 70 triệu đồng nên cùng hai người nói trên đi từ TP.HCM đến Bình Minh đòi nợ. Đến nơi chị P. không có tiền trả nên cả ba khống chế chị P. để đưa lên TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.