2 nhóm hỗn chiến, 1 người bị chém đứt bàn tay

(PLO)- Trên đường đến điểm hẹn, hai nhóm gặp nhau nên xông vào hỗn chiến giữa đường.

Ngày 7-1, Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) đã khởi tố và bắt tạm giam bị can Kim Hoài Vũ (23 tuổi, ngụ thị xã Bình Minh) điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Bị can Kim Hoài Vũ

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước nên vào tối 27-12-2019, Vũ và Nguyễn Thị Thu Hường (34 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh) rủ nhau đến khu vực ao sen thuộc phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh) để giải quyết.

Vũ rủ thêm hai người mang theo hai cây dao, còn Hường rủ thêm sáu người khác mang theo dao, mã tấu đến điểm hẹn.

Hai nhóm đi đến khu vực đèn xanh đỏ thuộc chợ Bình Minh thì gặp nhau, liền lao vào chém.

Trong lúc hỗn chiến, Vũ dùng dao chém Nguyễn Chí Cường đứt lìa bàn tay trái và chém một người khác bị thương rồi bỏ chạy.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý những người có liên quan theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.