Kẻ cướp giật trên tỉnh lộ ở Gia Lai ra đầu thú

(PLO)- Thành đi xe máy chở theo Kpă Trơi. Khi thấy người đàn ông chở vợ liền áp sát giật ví, bên trong có tiền, vàng... 
Chiều 14-11, Công an huyện Ia Pa, Gia Lai cho biết Nguyễn Ngọc Thành (24 tuổi, ngụ xã Ia Kdăm, Gia Lai) vừa ra đầu thú vì hành vi cướp giật tài sản đồng thời giao nộp toàn bộ tang vật.

Kẻ cướp giật trên tỉnh lộ ở Gia Lai ra đầu thú ảnh 1
Thành tại cơ quan điều tra

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 ngày 7-11, Thành đi xe máy chở theo Kpă Trơi (27 tuổi, ngụ xã Chư Mố) đi dọc tỉnh lộ 662. Khi đến đoạn đường thuộc thôn Kơ Nia, xã Ia Trôk, chúng thấy ông Nguyễn Luật (54 tuổi, trú xã Ia Mrơn) đi xe máy chở vợ liền áp sát giật một chiếc ví của vợ ông Luật đang cầm trên tay rồi rồ ga tẩu thoát.
Được biết trong chiếc ví có 740.000 đồng tiền mặt, một điện thoại di động, một dây chuyền vàng 18k và một đôi bông tai vàng 18k. Tổng giá trị tài sản khoảng 30 triệu đồng.
Công an huyện Ia Pa tạm giữ hình sự Thành, đồng thời tiếp tục truy bắt Kpă Trơi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.