Bắt kẻ giật dây chuyền, đạp ngã 2 mẹ con ở Đồng Nai

(PLO)- Kẻ cướp giật dây chuyền, đạp nạn nhân ngã xuống đường rồi rú ga bỏ chạy thì gặp ngay công an tuần tra đang làm nhiệm vụ.


Sáng 25-10, Công an xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cùng người dân vây bắt đối tượng giật dây chuyền của một phụ nữ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, chị Nguyễn Thị Thu Vân (39 tuổi, ngụ xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom) chở con đi học bằng xe máy trên tuyến đường số 8 thuộc ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến.

Đỗ Khánh Duy tại cơ quan công an

Bất ngờ, Đỗ Khánh Duy (27 tuổi ngụ xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) chạy xe máy áp sát giật sợi dây chuyền vàng 18K trị giá gần 7 triệu đồng,  đạp xe chị Vân cùng con té ngã rồi tháo chạy.

Đúng lúc, Tổ tuần tra công an xã nghe tiếng hô hoán lập tức truy đuổi. Duy bỏ xe, chạy ra hướng quốc lộ 1A băng qua dãy phân cách định tẩu thoát, tuy nhiên không thành.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.