Kẻ bịt mặt đột nhập nhà dân đâm tử vong gia chủ

(PLO)- Phát hiện có người tấn công, ông Sơn cùng gia đình truy đuổi đến cổng thì bị kẻ bịt mặt quay lại dùng hung khí đâm vào vùng ngực.

Ngày 23-11-2020, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang truy tìm hung thủ giết người trong đêm tối.

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 21-11, một người đàn ông mặc quần jean, áo khoác đen, bịt khẩu trang đột nhập nhà ông Trương Bá Sơn (SN 1971, tạm trú xã Glar, huyện Đak Đoa).

Hình ảnh hung thủ được camera an ninh ghi lại. Ảnh cắt từ camera

Kẻ bịt mặt này đã dùng dao đâm ông Sơn nhưng bị hụt nên bỏ chạy.

Ông Sơn đã hô hoán cùng vợ và con đuổi theo. Khi kẻ bịt mặt chạy tới cổng thì ông Sơn đuổi kịp, lúc này, kẻ lạ mặt đã quay lại dùng hung khí đâm vào vùng ngực làm ông Sơn gục tại chỗ.

Dù đã được người nhà nhanh chóng đưa đi cấp cứu song nạn nhân đã không qua khỏi. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu được một con dao.

Hiện, cơ quan điều tra đang khẩn cấp truy tìm hung thủ để làm rõ vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.