Trộm lao xe vào công an làm 1 trinh sát bị thương

(PLO)- Bị truy đuổi, Đạt tăng ga bỏ chạy và tông thẳng vào xe của cảnh sát khiến một chiến sĩ gãy hai ngón chân.

Ngày 18-7, Công an TP Huế cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Ngọc Thành Đạt (33 tuổi, TP Huế) về tội trộm cắp tài sản.

Phạm Ngọc Thành Đạt tại cơ quan công an. Ảnh: CQ

Trước đó, trưa 15-7, Đạt đi xe máy đến trước tiệm áo quần trên đường Bà Triệu, TP Huế lấy trộm bình điện của xe đạp điện để trước cửa rồi tẩu thoát.

Nghe tiếng hô hoán của người dân, trinh sát hình sự đã đuổi theo. Lúc này, Đạt tăng ga bỏ chạy và tông thẳng vào xe của cảnh sát khiến một trinh sát gãy 2 ngón chân.

Đạt bị bắt khi lẩn trốn tại đường Trần Phú (TP Huế). Tại cơ quan công an, người này khai gây ra ba vụ trộm bình điện xe đạp điện trên địa bàn.

Được biết, Đạt là người nghiện ma túy, có ba tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.