Trộm đột nhập trụ sở UBND xã lấy nhiều tài sản

(PLO)- Hai UBND xã tại tỉnh Quảng Bình vừa bị trộm đột nhập lấy đi nhiều máy móc, giá trị tài sản mỗi nơi mất là cả trăm triệu đồng.

Ngày 3-8, UBND xã Sen Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) cho biết nơi đây bị trộm đột nhập. 

Trụ sở UBND xã Sen Thủy bị trộm đột nhập. Ảnh: TA

Theo đó, vào sáng 1-8, các cán bộ, nhân viên đến trụ sở làm việc thì phát hiện nhiều cửa phòng bị trộm bẻ khóa.

Các phòng bị trộm đột nhập gồm phòng chủ tịch, phó chủ tịch UBND, các phòng kế toán, tư pháp, địa chính xã. Qua kiểm tra ba máy tính xách tay, năm CPU, năm máy in với tổng trị giá gần 100 triệu đồng bị mất.

Trước đó một ngày, trụ sở UBND xã Nam Hóa (huyện Tuyên Hóa) cũng đã bị trộm đột nhập lấy đi sáu máy tính (trong đó bốn laptop, hai máy bàn) và năm máy in cùng nhiều tài liệu chứa trong đó. Ước tính thiệt hại tương đương xã Sen Thủy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.