Táo tợn đột nhập trụ sở phường, lấy tiền tại 3 két sắt

(PLO)- Ba két sắt của Phòng Thuế, Phòng LĐ-TB&XH và Phòng Tiếp công dân bị đục phá, lấy tiền.
Chiều 31-1, Trung tá Mai Thế Vinh, Đội trưởng Đội tham mưu Công an TP Pleiku (Gia Lai), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ trộm táo tợn.

Trụ sở UBND phường Hội Phú.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 sáng cùng ngày, ông Phạm Long (bảo vệ của UBND phường Hội Phú) đến cơ quan thì phát hiện có việc đột nhập ba văn phòng nên đã trình báo vụ việc lên lãnh đạo.

Công an vào kiểm tra thì phát hiện ba két sắt của Phòng Thuế, Phòng LĐ-TB&XH và Phòng Tiếp công dân bị đục phá với tổng số tiền bị mất là 14 triệu đồng.
Theo ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Hội Phú, qua trích xuất camera thì thấy lúc 3 giờ có một người đột nhập vào trụ sở. Hiện cơ quan công an đã thu thập hình ảnh camera để phục vụ điều tra.
"Kẻ trộm chủ yếu đột nhập vào cơ quan để lấy tài sản nên không có tài liệu bị mất mát” - ông Quang nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.